Bố dượng trao con gái cho chàng rể rồi bỏ ra xe ngồi khóc, khi hay tin con bị ung thư tức tốc làm 1 việc không ngờ
Một câu chuyện cảm động về tình cảm giữa bố dượng và con riêng đã gây bão trên mạng xã hội. Cô gái kể về việc bố đẻ qua đời khi cô mới 5 tuổi, và mẹ cô kết hôn lần nữa khi cô 9 tuổi. Ban đầu, cô không chấp nhận gọi chồng mới của mẹ là bố, nhưng dần dần, tình yêu của ông đã chinh phục cô. Ngày cưới, bố dượng đã dặn con rể phải yêu thương cô, đồng thời hứa sẽ luôn bên cạnh trong những lúc khó khăn.
Khi cô phải đối mặt với ung thư trực tràng trong thai kỳ, bố dượng luôn ở bên, chăm sóc và động viên cô. Ông không chỉ yêu thương cô mà còn dành tình cảm cho các cháu. Cô gái xúc động cảm ơn bố dượng vì đã yêu thương và chăm sóc cho mẹ con cô như một gia đình thực thụ. Câu chuyện đã chạm đến trái tim nhiều người và nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô và gia đình.
- Nhà em cũng giống như vậy. Bố dượng rất yêu thương em, luôn động viên trong những lúc khó khăn. Em cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người.
- Chúc mừng 3 mẹ con đã tìm được chỗ dựa tuyệt vời. Bố em chắc chắn rất vui vì tình cảm chân thành của các con dành cho mình.
- Cách gọi con gái của bố thật tình cảm! Bạn thật may mắn có người bố như vậy. Chúc bạn mau khỏe nhé!
- Em rất xúc động khi đọc câu chuyện của chị! Mừng cho mẹ và gia đình đã tìm được người đàn ông tử tế để yêu thương. Chúc gia đình luôn hạnh phúc và chị sức khỏe nhé!
Ngọc Anh, 30 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ về tình cảm gia đình và sự hỗ trợ của bố trong thời gian khó khăn. Bố cô, 55 tuổi, là người luôn bình tĩnh và che chở cho gia đình. Ngọc Anh và bố mẹ quen nhau khi đang sống ở nước ngoài, và dần dần cô đã gọi bố dượng là "bố". Ngọc Anh rất ngưỡng mộ sự yêu thương và tận tâm của bố đối với gia đình.




Source: https://kenh14.vn/bo-duong-trao-con-gai-cho-chang-re-roi-bo-ra-xe-ngoi-khoc-khi-hay-tin-con-bi-ung-thu-tuc-toc-lam-1-viec-khong-ngo-215241202214728295.chn